Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi cảm thấy tuyệt vọng và ngã quỵ khi bước vào phòng tắm.
Cuộc sống hôn nhân của tôi không như mong đợi, tôi cảm thấy đó là thiệt thòi lớn cho phụ nữ. Một niềm vui nhỏ của tôi là xem các cặp vợ chồng hạnh phúc trên mạng, vì có lẽ tôi sẽ không bao giờ trải qua cảm giác đó. Hiện tại, tôi có một bé 3 tuổi, là động lực giúp tôi vượt qua những buồn phiền. Nguyên nhân chính cho bất hạnh của tôi là người chồng không tốt. Tôi đã yêu Nam quá nhanh, chỉ sau vài tháng hẹn hò, tôi phát hiện có bầu. Dù định cưới sau một năm, nhưng vì sự bất ngờ này, hai gia đình quyết định tổ chức hôn lễ ngay. Trước khi lấy nhau, chồng tôi làm trong lĩnh vực in ấn với thu nhập khoảng 13-15 triệu/tháng, trong khi tôi làm kế toán tại công ty gia đình với lương khoảng 10 triệu/tháng để cải thiện đời sống.
Công việc cuối tháng, cuối năm tuy vất vả nhưng tôi thích vì sếp và đồng nghiệp thân thiện, không cần cạnh tranh nhiều. Tuy nhiên, trong hôn nhân, tôi đã sai lầm khi không rõ ràng về tài chính với chồng ngay từ đầu. Điều này khiến tôi cảm thấy bị đối xử bất công và nhận ra chồng rất gia trưởng, keo kiệt và chỉ nghĩ cho bản thân. Mỗi khi tôi muốn đi ăn ngoài, anh đều từ chối vì cho rằng mất vệ sinh và tốn kém. Tôi chỉ có dịp ra ngoài khi bạn bè rủ. Chồng tôi sống tiết kiệm đến mức ngột ngạt, trong khi tiền sinh hoạt chủ yếu từ lương của tôi, còn lương của anh thì để mẹ giữ. Anh còn khẳng định không ai giữ tiền tốt như mẹ mình.
Tôi thường nghĩ rằng tính keo kiệt của chồng có thể là di truyền từ mẹ anh. Khi về quê, mẹ chồng không đãi con dâu món gì, tôi phải tự bỏ tiền túi đi chợ để có bữa ăn đủ chất. Dù tôi có phàn nàn, chồng cũng không để ý. Dần dần, sự tức giận tích tụ trong tôi. Đỉnh điểm là ngày thứ Hai đầu tuần, khi tôi về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, chỉ muốn tắm rửa thư giãn. Chồng tôi về sớm, bảo đã bật nước nóng, nhưng khi vào tắm, tôi phát hiện nước nóng chỉ còn rất ít. Mệt mỏi và bực bội, tôi đã la lên vì chồng tiết kiệm nước quá mức.
Anh ta thật vô tâm, không biết chia sẻ nước nóng với người khác. Khi tôi ra khỏi nhà tắm, nước mắt lưng tròng. Tôi chất vấn chồng, nhưng anh vẫn chỉ nói rằng đã bật nước đủ rồi và khuyên tôi tắm ít lại để tiết kiệm. Sau khi tắm xong, tôi không muốn ăn cơm, chỉ về nhà ngoại, để con gái ở đó với ông bà. Gặp bố mẹ, tôi phải kiềm nén nước mắt. Tôi cảm thấy hối hận vì đã lấy anh ta. Liệu có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này không?


Source: https://afamily.vn/di-lam-ve-met-moi-toi-con-tuyet-vong-nga-quy-hon-khi-buoc-vao-phong-tam-20211208103822236.chn